“Đau khổ như… cưới vợ xinh!”
Anh Hưng ở Cầu Giấy, Hà Nội, được nhiều người ngưỡng mộ không chỉ vì vẻ ngoài hào hoa và tài năng, mà còn vì vợ anh, chị Tuyết, xinh đẹp và dáng chuẩn. Mỗi khi đi ra ngoài, họ thường nhận được lời khen "Đôi lứa xứng đôi". Tuy nhiên, thay vì tự hào, anh Hưng lại tỏ ra lo lắng và khó chịu khi vợ được khen ngợi. Chị Tuyết cho biết, khi ai đó khen vẻ đẹp của cô, chồng thường lôi cô đi chỗ khác vì sợ cô bị tán tỉnh. Chị cảm thấy anh Hưng có vẻ lo lắng như thể vợ mình sắp bị "mòn" vì sự chú ý của người khác.
Vì sợ vợ bị đàn ông khác ve vãn, anh Hưng đã bắt chị Tuyết nghỉ việc ở nhà để anh nuôi. Anh khuyên chị nên xấu đi để tránh bị tán tỉnh, trong khi bản thân anh lại phá hoại nỗ lực giữ gìn vóc dáng của chị. Anh thường xuyên mời chị ăn kem, chê bai trang phục và không cho chị trang điểm. Tâm lý lo sợ khiến anh Vinh trở thành người chồng kiểm soát, luôn nhìn những người đàn ông khác với ánh mắt nghi ngờ, coi họ là đối thủ.
Chị Tuyết chia sẻ rằng chồng chị luôn cáu kỉnh vì lo sợ người khác sẽ "nuốt chửng" vợ. Khi chị không để tâm đến lời anh nói, anh lại nghĩ chị có người khác. Anh thường than phiền rằng lấy vợ đẹp lại bất hạnh, và thực sự anh đã trở nên thiếu tự tin từ khi kết hôn. Tương tự, chị Hiền cũng phải chịu đựng sự ghen tuông từ chồng, Vinh, người có ngoại hình kém hơn chị. Sau một lần đi siêu thị, khi bảo vệ nhờ chị lái xe, Vinh đã tự ái và bắt đầu cảm thấy tự ti về vẻ ngoài của mình.
Từ hôm đó, anh Vinh trở nên thiếu tự tin và lo sợ vì vợ mình xinh đẹp. Khi thấy vợ ăn mặc đẹp, anh bóng gió hỏi “Em có cần mặc như thế không?”. Chị Hiền hiểu rõ nguyên nhân tự ti của anh, nên cố gắng giữ gìn cử chỉ với người khác phái, nhưng điều này lại khiến anh hoài nghi. Anh không dám khen vợ và ngăn cản cô trưng diện, dẫn đến mất đi sự tự nhiên trong cuộc sống vợ chồng. Tâm lý lo lắng đã khiến anh trở thành “cảnh sát”, không dám đưa vợ đi nơi đông người và tránh tham gia các buổi họp lớp hay gặp gỡ bạn bè.
"Nhưng nếu có đi cùng, anh ấy luôn theo dõi tôi như thể sợ tôi bay mất. Cách anh ấy giữ vợ khiến tôi mệt mỏi và sợ hãi. Anh ấy bảo giữ tôi là nỗi bất hạnh của anh, nhưng thực ra, người bất hạnh chính là tôi" – chị Hiền chia sẻ.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/bat-hanh-nhu-lay-vo-dep-20140502020432817.chn